Cô gái 27 tuổi quyết định kết hôn với ông lão 72 tuổi để bày tỏ lòng biết ơn.
Cô gái 27 tuổi Trương Phượng đã quyết định kết hôn với ông lão 72 tuổi Văn Trường Lâm, người đã chăm sóc cho bố cô trong nhiều năm khi ông bệnh nặng. Mặc dù gia đình phản đối, chị Phượng vẫn chọn làm vợ ông Lâm vì lòng biết ơn. Hiện tại, họ sống ở huyện Ninh Hương, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, và đã có một cậu con trai kháu khỉnh. Chị Phượng cho biết, cuộc sống của họ đơn giản nhưng hạnh phúc. Mối quan hệ của họ bắt đầu từ mùa hè năm 2001 khi cô mới 15 tuổi.
Chị Phượng chia sẻ rằng ông Lâm đã giúp chị chữa bệnh trong thời gian chị bị đau đầu và chuột rút. Ông Lâm đã chăm sóc cho cả gia đình chị trong nhiều năm, khi mà chị Phượng và bố chị không có tiền điều trị. Sau khi bố chị qua đời, ông Lâm quyết định ở lại để chăm sóc chị. Đến năm 2009, khi chị Phượng đã trưởng thành, gia đình bắt đầu giục chị lấy chồng, nhưng chị đã quyết định làm vợ ông Lâm, người hơn chị 45 tuổi, vì ông mang lại cho chị niềm tin và cảm giác an toàn. Lúc đó, chị 23 tuổi và ông Lâm 68 tuổi.
Vì mẹ không đồng ý, Trương Phượng đã chuyển đến sống với ông Lâm. Tháng 12/2012, chị mang thai và quyết định sinh con. Ngày 17/4/2013, hai người đã đăng ký kết hôn.
Source: https://afamily.vn/chuyen-la/co-gai-27-tuoi-tu-nguyen-cuoi-ong-lao-72-tuoi-de-tra-on-2013123224122430.chn